Tiếng đạn bom rơi vào quên lãng
Chỉ mẹ già khuya sớm cầu kinh
Trẻ tung tăng đi đến giáo đường
Con sống trong tình yêu nhân loại
Dù nhận biết bao điều gian khổ
Than xác con tận nổi khốn cùng
Lời cầu kinh trong buổi chiều buông
Vẫn vui kinh hòa bình vang vọng…..
Hôm nay màu tím buồn giăng kín
Mây đen về u ám trời xanh
Mắt trẻ thơ ngơ ngác bất lành
Mẹ già lặng lẽ thêm lời khấn
Mẹ TaBao hôm nay buồn quá
Bão tố về đen tối thê lương
Mắt cay sè nỗi sợ còn vương
Dưới chân mẹ dâng lời xin khấn
Xin chúng con bền chân vững bước
Chẳng sợ trước bách hại tràn lan
Vững đức tin không lùi bước satan
Gương thánh tử còn trong tiềm thức
Quyết giữ trung kiên lòng trung tín
Trọn tâm hồn lời chúa còn vang
Chịu đựng thứ tha như lời vàng
Trước quỷ dữ không hề khuất phục
Con xin dâng lên mẹ TaBao
ngày 13 tháng 4 năm 2010
Bùi Thị Cúc
Tags:





