Đường xám hối muôn ngàn tội lỗi,
Con gục đầu nhìn dòng nước bạc qua mau;
Những áng mây trôi lẫn lộn ánh trăng sao
Từng bước một dò đường tìm ánh sáng.
Mầu nhiệm thay cho tâm hồn hướng nội,
Mảnh tâm linh cuồn cuộn xé màn đêm;
Bỗng ánh sáng chói lòa trong tâm khảm,
Mẹ hiện về dưới ánh hòa quang.
Ôi Đức Mẹ qúi phái cao sang,
Mang thông điệp đến lòai người tội lỗi;
Hãy ăn năn và xám hối,
Để cuộc đời được cứu chuộc từ đây.
Đây phép lạ trên đường xa lạ,
Con ngậm ngùi suy gẫm đức tin;
Đem chân lý đi vào triết học,
Mọi tín điều vẫn đúng tự ngàn xưa.
Mẹ mãi mãi với con là bất diệt,
Cuộc đời này xin gởi trọn niềm tin;,
Trái tim Mẹ trên đường con thánh hóa
Con nguyện cầu cho nhân loại được bình an.
Nguyễn Văn Tôn
Tags:





